NIỀM VUI THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO XUYÊN VIỆT NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT

21 NGÀY 18/9 - 8/10/2016

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

TĐCTT - Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016:

BÌNH AN VÔ SỰ - TỐT ĐẸP MỌI SỰ

 

Có ở trong cuộc mới biết được rằng chúng tôi lo lắng và đề phòng đến thế nào cho chuyến đi lần đầu tiên của cả một nhóm 21 người ghi danh dấn thân lên đường truyền giáo, cho dù biết trước được những bất trắc xẩy ra cho mình, nhất là về phương diện an ninh từ chính quyền, liên quan đến hành lý (bị kiểm soát) và tiền bạc (bị tịch thu) của chúng tôi. Chưa kể chúng tôi còn lo lắng đến vấn đề an toàn khi di chuyển liên quan đến cả tài xế và xe cộ nữa.

Đó là lý do chúng tôi đã chia nhau ra để giữ những thứ thuốc cần thiết và hiếm quí ở Việt Nam để biếu tặng giới hạn một số đối tượng chọn lọc nào đó thôi. Đó là lý do chúng tôi đã chia đều tiền ra từ tổng số tiền 60 ngàn Mỹ kim để trực tiếp mang về Việt Nam thay vì chuyển ngân hay chuyển tiền. Và đó cũng là lý do chúng tôi không dám mang hết tiền về Việt Nam, mà giữ lại 14-15 ngàn để đề phòng bất trắc mất hết tiền, nhờ đó chúng tôi mới có thể hoàn trả cho những vị chúng tôi nhờ mua hộ quà tặng trước ở các chốt điểm truyền giáo cho chúng tôi.

Chưa hết, với số tiền không ngờ khá lớn ngoài lòng mong ước của chúng tôi như thế, thậm chí trong chính nội bộ của mình, chúng tôi cũng phải phòng ngừa bị lọt ra ngoài bởi một sơ xuất vô tình hoặc chủ ý nào đó không biết đâu được. Nên chúng tôi, một đàng thì rất minh bạch về số tiền đóng góp, một đàng thì giữ bí mật không cho biết ai đang giữ số tiền ấy và cất ở đâu. Chúng tôi chẳng những không gửi email cho nhau, bao gồm cho nội bộ 21 người về Việt Nam, mà chỉ gọi điện thoại cho nhau, báo về chỗ họp nhau lần cuối để chia tiền v.v. Người đồng ý giữ số tiền gần 60 ngàn Mỹ kim tiền mặt này ngày nào cũng vào chỗ giấu nó (mà chỉ mình tôi mới được biết) để kiểm xem còn hay chăng, trong vòng 2 tuần lễ, cho tới khi số tiền được phân phối hết.

Trên chuyến bay từ Taipei Đài Loan về phi trường Nội Bài Hà Nội, kể cả khi còn ở Mỹ, chúng tôi đã lo lắng hỏi nhau về địa chỉ nơi đến cho từng người, về việc khai báo tiền bạc mang về Việt Nam. Thậm chí có vị linh mục đã từng về Việt Nam nhiều lần còn cho biết rằng nếu mang nhiều tiền về mà khai báo ít hơn sẽ bị tịch thu số tiền khác biệt lại càng khiến nhiều người có tiền và muốn mang thêm về Việt Nam cảm thấy rất lo sợ. Chưa hết, khi còn chờ chuyển máy bay ở phi trường Taipei Đài Loan và trước khi xuống báy bay, chúng tôi còn dặn dò nhau đừng đi theo nhóm, hãy coi nhau như kẻ xa lạ, kẻo bị theo dõi và bị chộp cả nhóm thì mất hết tiền bạc... Thế mà chúng tôi chẳng phải khai báo gì khi máy bay gần về đến Hà Nội. Và chúng tôi cũng chẳng gặp trục trặc gì ở phi trường Nội Bài lúc vào và phi trường Tân Sơn Nhất lúc ra, ở cả chỗ kiểm soát giấy thông hành lẫn chỗ lấy hành lý ký gửi.

Điều lo lắng quan trọng nữa là đồ ăn thức uống ở Việt Nam, nhất là vào thời điểm miền trung đang bị thảm họa cá chết bởi nhiễm chất sa thảo độc hại. Bởi thế, chúng tôi, không ai bảo ai, đã thi nhau mua bình nước có bộ phận lọc ở ngay nắp bình, mỗi người một bình. Còn đồ ăn, chúng tôi mua sẵn các thứ đồ khô từ Mỹ để ăn trưa khi đi đường, dù có ghé vào đâu chăng nữa, còn bữa sàng và bữa tối đã có các nhà dòng chúng tôi xin đến trọ lo cho chúng tôi rồi. Riêng tôi chẳng hề sử dụng đến bình nước lọc này. Hầu hết anh chị em trong phái đoàn của tôi cũng thế.

Tuy nhiên, nếu phải lo phải sợ thì điều đáng lo sợ nhất phải là trường hợp bị bắt hay bị sát hại, ở một đất nước vẫn chưa hoàn toàn tự do về tôn giáo như ở Mỹ. Riêng tôi hoàn toàn không lo một chút nào. Chính tôi đã công khai trân trối với Nhóm TĐCTT trong ngày họp chung Tháng 8, trước khi đi một tháng, là nếu tôi có mình nào, chẳng hạn như bị bắt giữ, thậm chí bị chết trong chuyến đi này, thì tôi lấy làm vui sướng, bởi tôi được chết trong một cuộc truyền giáo đầu đời, lại vào Chính Năm Thánh Thương Xót 2016.

Thế nhưng, tất cả những toan tính và dự phòng khôn ngoan hết sức theo kiểu loài người ấy đã trở thành không - không xẩy ra như chúng tôi tưởng! Nhờ LTXC luôn gìn giữ chở che nên chúng tôi đã được hoàn toàn bình an vô sự ở 6 phương diện sau đây, cho dù thỉnh thoảng có gặp bất trắc tiêu cực một chút cũng là để cho chúng tôi càng thấy được ân phúc chúng tôi đang hoan hưởng và nhận biết sự hiện diện thần linh vô cùng sống động và hiện thực nơi chúng tôi và suốt cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ sợ rằng, sau chuyến đi lần đầu này và nhờ chuyến đi này, với kinh nghiệm học được, chúng tôi sẽ trở thành professional, thành chuyên nghiệp tổ chức các chuyến truyền giáo khác xuyên Việt, như chúng tôi đã có dự tính thực hiện lần thứ hai vào năm 2018, và vì thế, chúng tôi không còn khù khờ như lần đầu và bởi đó không còn được LTXC ưu đãi và chủ động dẫn daìu nữa, không còn được hưởng các thứ bonus nữa, không còn có được cảm nghiệm thần linh lạ lùng bỡ ngỡ trước tác động thần linh huyền diệu nhưng hiện thực của LTXC.

1- Về hành lý: Chúng tôi đã được hoàn toàn bình an vô sự, không hề bị kiểm soát cả lúc về đến Việt Nam ở phi trường Nội Bài Hà Nội lẫn khi tạm biệt Việt Nam ở phi trường Tân Sơn Nhất (các chị CHỈ bị hỏi về tiền bạc ở Phi Trường Tân Sơn Nhất ngày về Mỹ), cũng như lúc về lại Hoa Kỳ: đúng là tốt đẹp mọi sự 

2- Về chuyên chở: Chúng tôi vẫn được bình an vô sự, cho dù ngay ngày đầu tiên chiếc xe cao lớn chở chúng tôi tiến lên Tam Đảo ở GP Bắc Ninh một cách rùng rợn ở những khúc đường chật hẹp và nứt nẻ, và dù 1 lần xe bị chà sát vào thành cầu đã bị gẫy hẳn một bên thật là chật chội vừa đủ cho chiếc xe không qua cầu một cách vô cùng liều lĩnh: đúng là tốt đẹp mọi sự 

3- Về an ninh: Chúng tôi vẫn bình an vô sự đối với chính quyền, cho dù trải qua bao nhiêu là trạm công an suốt từ bắc vô nam, cho dù có 3 lần bị công an chặn phạt nhè nhẹ ở Miền Nam, kể cả 1 lần tặng quà ở Huyện Giồng Riềng có 1 công an xã hiện diện và quan sát tại chỗ mà không có chuyện gì xẩy ra, hay bị theo dõi ở Kontum ngay trước khi đến: đúng là tốt đẹp mọi sự;

4- Về thời tiết: Chúng tôi lại càng được bình an vô sự, cho dù hầu như mưa suốt cuộc hành trình trừ 2 ngày đầu ở Bắc Ninh, chỉ bị mưa trên thuyền từ Giáo Họ Xẻo Tam về Giáo Xứ Hòa Phú sau khi biếu tặng quà lần cuối cùng trong chuyến đi, một cơn mưa hồng ân mà chúng tôi muốn được bị ướt để thấm đẫm LTXC của chuyến đi tuyệt vời này: đúng là tốt đẹp mọi sự 

5- Về ăn uống: Chúng tôi cảm thấy chẳng những bình an vô sự mà còn thoải mái hoan hưởng nữa, bất chấp cả đồ ăn thức uống của người Thượng ở Kontum chúng tôi chưa từng ăn uống, chỉ trừ duy có một chị bị đau bụng sau khi rời Ban Mê Thuột, có thể vì duy bụng của chị hôm ấy bị "trúng gió" làm sao ấy, nhưng đã được điều trị ngay: đúng là tốt đẹp mọi sự 

6- Về sức khỏe: Chúng tôi còn bình an vô sự chẳng có ai bị bệnh gì hết, cho dù phái đoàn có mấy người trên 70 và dưới 60 mươi còn toàn lục tuần, trừ 2 chị ở Texas mấy ngày đầu đang cần làm quen dần khí hậu Việt Nam, thế mà một trong hai chị, ở tuổi lão thành nhất trong cả phái đoàn, khi vừa về Mỹ đã tuyên bố: "nếu khỏe lần sau đi nữa": đúng là tốt đẹp mọi sự.

Sau đây là những tấm hình chụp về chuyến đi của chúng tôi, cả chuyến đi lẫn lượt về, ở Phi Trường LAX, phi trường Taipei Đài Loan, Phi Trường Nội Bài Hà Nội và Phi Trường Tân Sơn Nhất Sài Gòn, bao gồm cả chiếc xe du khách 45 chỗ chở chúng tôi trong suốt cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 của chúng tôi.

Phi Trường LAX (Los Angeles) - Lên Đường Tối Chúa Nhật 18/9/206

Phi Trường Tai-Pei Đài Loan - Chuyển Tiếp Sáng Thứ Ba 20/9/2016

Phi Trường Nội Bài - Hà Nội Việt Nam Trưa Thứ Ba 20/9/2016

Theo lịch trình, Nhóm TĐCTT sẽ dạo một vòng trên xe thành phố Hà Nội, vừa để tham quan và tiện đón 1 chị trong phái đoàn ở Hồ Hoàn Kiếm,

và không ngờ bonus đầu tiên (trước 7 bonus khác) bất ngờ của LTXC đó là LTXC đã bất ngờ sai đến vị linh mục chở chị đến đã ban phép lành cho phái đoàn và chuyến đi

Một trong những vấn đề về an toàn hàng đầu của chuyến đi này đó là vấn đề an toàn về chuyên chở liên quan đến chính chiếc xe và cái tài khéo của hai nhân viên lái xe nữa.

Nhất là khi leo núi ở Miền Thượng Du Bắc Việt, điển hình là Tam Đảo vào ngày chiều đầu tiên (xe hầu như không dám lên tới đỉnh điểm cần đến), hay đến những con đường chưa bao giờ đi qua, bị trục trặc bất ngờ bởi đường xá, như trên đường từ Hà Tĩnh về Phong Nha Quảng Bình (xe bị chà sát vào thành cầu ở phía hông xe đằng sau bên phải) v.v.

Trên đường từ Hà Tĩnh về Phong Nha Quảng Bình,

xe gặp trục trặc đầu tiên là ở con đường từ lộ chính vào cơ sở bác ái Hướng Phương của Dòng MTG Vinh, ở Quảng Phương Quảng Trạch, Quảng Bình,

khi xe phải de ra lúc đi được khoảng nửa cây số thì tới chỗ có một trụ xi măng hơi cao như là dấu vết di tích của một chân cột cổng ngày xưa vẫn còn đó cản đường

Cũng trên đường từ Hà Tĩnh về Phong Nha Quảng Bình hôm ấy, khi trời đã tối, chiếc xe bất ngờ còn gặp một nạn khác, trầm trọng và nguy hiểm hơn nữa,

chẳng những bất khả tránh như nạn de xe trở lại lộ chính ban chiều lúc muốn vào cơ sở Hướng Dương của Dòng MTG Vinh, mà còn phải cố gắng đến liều lĩnh để vượt qua,

ở một cây cầu (không biết có thể chịu được trọng tải sức nặng là bao nhiêu của chiếc xe nặng 45 chỗ chở chúng tôi).

Theo "lệnh" tài xế, chúng tôi xuống xe hết và băng sang phía bên kia cầu trước, sau đó xe đã rất cẩn thận từ từ tiến sang theo chỉ dẫn trước sau của nhân viên chuyên chở của xe

LTXC mà chúng tôi cử hành hằng ngày vào lúc 3 giờ mỗi khi ở trên xe thật sự mới là tài xế chính của riêng chiếc xe này và của chung chuyến đi của chúng tôi.

Phi Trường Tân Sơn Nhất - Sáng Thứ Bảy 8/10/2016

Thế là chúng tôi từ giã chiếc xe du khách 45 chỗ của Công Ty TNHH MTV Duy An Khang cùng với ban chuyên chở đã tận tình và chuyên nghiệp phục vụ chúng tôi 20 ngày trời (từ sáng ngày 20/9 ở phi trường Nội Bài Hà Nội ngoài Bắc đến sáng ngày 8/10/2016 ở Phi Trường Tân Sơn Nhất miền Nam) trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 rất thân thương của chúng tôi, và chúng tôi cũng đã hẹn hội ngộ với ban phục vụ "Huỳnh-Lâm-Bảo-Thông" rất dễ thương này, vào chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018, đông hơn... ở một chiếc xe du khách lớn hơn nữa... mới đủ.

Chiếc xe du khách 45 chỗ này chẳng những đã từng là nguyện đường di động của chúng tôi từ bắc vô nam: sáng 50 Kinh Mân Côi, trưa Kinh Truyền Tin và chiều Chuỗi Thương Xót, mà còn là hội trường lưu động cho chúng tôi chia sẻ tâm tình (nhất là chia sẻ phụng vụ Lời Chúa hằng ngày) với đủ mọi sinh hoạt lành mạnh nữa, chẳng những là quán ăn lưu động để chúng tôi chia sẻ đồ ăn thức uống với nhau khi vui miệng hay các bữa trưa chưa đến trạm nghỉ, mà còn là kho để đủ mọi thứ đồ hành lý cùng quà tặng truyền giáo của chúng tôi chỉ có chàng lơ Bảo mới biết được những gì bị kêu thất lạc không tìm thấy thôi... Một chiếc xe không những để chở người là phái đoàn chúng tôi và vật là hành lý cùng quà truyền của chúng tôi, mà còn chuyên chở đầy ắp những kỷ niệm thân thương của chúng tôi nữa.

Biến cố bất ngờ biết được và thuê được chiếc xe du khách 45 chỗ này cũng là do quan phòng thần linh đầy yêu thương che chở của LTXC đối với phái đoàn và chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt 2016 này, nhờ sự cố khi còn ở Mỹ với xe 35 chỗ đã nhờ thuê ở Việt Nam bất thành và nhờ sự cố thuê chiếc xe 30 chỗ để đến đền Cha Trương Bửu Diệp.

Trong email ngày 1/11/2016, anh giám đốc hãng xe chở chúng tôi, sau khi đã theo dõi từng và hết mọi bài Niềm Vui Thương Xót tôi gửi đi, cho tới bài cuối cùng này, đã cho chúng tôi biết thêm về bản thân anh liên quan đến ban phục vụ chuyên chở, đến chúng tôi cũng như đến chuyến đi như sau:

"Em theo dõi bài viết liên tục của anh. Công nhận anh làm việc không biết mệt mỏi. Em cũng vì quá lu bu. công việc... Em nói thật với anh, ngày xưa em sống trong tội lỗi..., thậm chí có lúc mất niềm tin. Nhưng từkhi có con, cuộc sống em đã thay đổi, quay trở về với Chúa và Đức Mẹ... Cho đến khi em phục vụ cho Nhóm TĐCTT thì lại càng là lúc củng cố niềm tin nơi em... Đúng lý ra là em không đi theo đoàn xuyên suốt, vì con em còn nhỏ, công việc của công ty rất cần sự hiện diện của em. Trước khi đi, em nghĩ tới khoảng 5 ngày, khi nào đoàn ổn định em sẽ đi máy bay về. Nhưng khi thực tế xẩy ra, em thấy tình hình là nếu không có em chắc chắn sẽ xẩy ra vấn đề... Và nhiều việc khác mà tài xế không thể tự quyết định được. Trong khi hai tài xế lại ganh tị với nhau. Lại còn chuyện ăn uống, sinh hoạt của tài xế và lơ xe. Em nói thật em đem theo 20 triệu tiền Việt, đến khi về đến giáo phận Long Xuyên là em hết tiền. Lúc ở Tam Đảo, em có hứa với tài xế và lơ xe, khi về đến Quảng Bình em sẽ thưởng Công là 500 ngàn cho một một người, và đúng như vậy. Sau đó em nói với họ là hãy cố gắng thì khi kết thúc sẽ cho mỗi người thêm 500 ngàn nữa. Những điều này Chị Liên Hương biết đó anh... Rồi điều kỳ diệu đã xẩy ra ở chiếc cầu như anh đã viết. Nhất là khi đến Đông Anh, Formosa. Lúc đó, em nghĩ chắc thế nào cũng bị tụi an ninh hỏi thăm sức khỏe. Lúc đó em run lắm, nhưng bên ngoài lại tỏ ra bình thường, không nói với tài xế. Nhưng thật sự đó là điểm Nóng. Em nói ra đây không phải là kể lể chuyện tiền bạc. Ý của em là: làm như có một điều gì đó... em không hiểu. Chắc có lẽ Chúa Thánh Thần thôi thúc em phải làm mnhư vậy. Bởi vì em là người kinh doanh thì phải biết cân nhắc chuyện nào có lợi cho mình. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng em xin cám ơn anh đã vì Chúa mà làm tất cả cho người nghèo".

Ngày hôm sau, 2/11/2016, tôi đã hồi âm cho anh cũng theo chiều hướng đức tin và cảm nhận thần linh như sau:

"Cám ơn anh và quí anh trong ban phục vụ chuyên chở cho phái đoàn TĐCTT của chúng tôi trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày (18/9 - 8/10) 2016 đầy ơn phúc vừa rồi. Như chính anh cũng cảm nghiệm thấy, bất cứ một hy sinh hay dấn thân nào của chúng ta, dù nhỏ mọn mấy chăng nữa, điển hình nhất trong chuyến đi của chúng ta vừa qua, đều được bất ngờ bù đắp gấp trăm ngàn lần. Chúng tôi không ai chối cãi được rằng chiếc xe hãng của anh, nhân viên hãng xe của anh, nhất là chính bản thân anh, chính là thiên thần hộ mệnh của chúng tôi trong chuyến hành trình truyền giáo vừa rồi. Hy vọng ba trong 4 người thuộc ban phục vụ chuyên chở ngoại giáo này cũng không ngờ đã trở nên đối tượng / mục tiêu truyền giáo của chúng tôi, theo quan phòng thần linh tuyệt vời của LTXC. Xin cho chúng tôi gửi lời thăm và đặc biệt cám ơn một lần nữa tới từng người anh em ấy nhé: Tài xế Thông, tài xế Lâm và lơ xe Bảo. Hẹn tái ngộ trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018 nhé".

Phi Trường Tai-Pei Đài Loan - Chuyển Tiếp Chiều Thứ Bảy 8/10/2016

Phi Trường Los Angeles - Chiều Thứ Bảy  8/10/2016

 

Nguyện Ước - Niềm Vui Thương Xót

Chắc chắn chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót của Nhóm TĐCTT 21 ngày 18/9 - 8/10/2016, đối với 20 anh chị em tham dự viên, dù tuyệt vời mấy đi nữa, có ý nghĩa mấy chăng nữa, được lợi ích bao nhiêu đi nữa, giờ đây và mãi mãi sau này, cũng chỉ là một biến cố lịch sử và vĩnh viễn trở thành kỷ niệm hầu như không bao giờ có thể phai nhòa, bao gồm những địa điểm, thời điểm, con ngưòi và các sự việc lần đầu tiên gặp gỡ hay xẩy ra, không biết còn lần thứ hai nữa hay chăng, và dù có chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018 chăng nữa, cũng không thể nào giống y hệt mọi sự như chuyến tiên phong đầy khai phá và lạ lùng bỡ ngỡ ngất ngây 2016 này.

Chớ gì cái cảm nghiệm thần linh ngây ngất phúc lộc tuyệt vời của chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 này luôn lưu lại nơi từng anh chị em tham dự viên như hình ảnh dung nhan của Chúa Kitô vác Thập Giá ở tấm khăn lọt mặt Người của Bà Veronica.

Chớ gì tất cả những đóng góp về vật chất, tinh thần hay thiêng liêng của tất cả mọi anh chị em TĐCTT, bao gồm cả một số người ngoài, như 5 ổ bánh và 2 cá được LTXC biến  thành muôn vàn ân sủng cho những tâm hồn cần đến LTXC hơn, qua việc thăm biếng và biếu tặng quà truyền giáo của Nhóm TĐCTT ở chuyến hành trình xuyên Việt 2016.

Chớ gì những kỷ niệm thần linh tuyệt vời của chuyến đi lịch sử này trở thành như những Dấu Thánh của Chúa Kitô Tử Giá trên thân xác phục sinh vinh hiển của Ngưòi, những Dấu Thánh cho thấy Người quả thực là Đấng Thiên Sai Cứu Thế, là "Chúa và là Thiên Chúa" (Gioan 20:28), là Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Đấng đã chết đi để hủy diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống cho loài người tạo vật đã được dựng nên theo hình ảnh thần linh và tương tự thần linh để nhờ đó họ được hiệp thông thần linh muôn đời!

Chớ gì chuyền Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 thực sự là một gặp gỡ Chúa Kitô của chung Nhóm TĐCTT nhất là của những tham dự viên TĐCTT, một Chúa Kitô họ đã được gặp gỡ chẳng những nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người ở những vùng sâu vùng xa bần cùng khốn khổ như các Dấu Thánh của Người, mà còn được gặp gỡ Người nơi việc phục vụ của các tâm hồn sống đời tận hiến tu trì trong các dòng tu như dung nhan biến hình trên núi của Người.

Chớ gì nhờ được thực sự gặp gỡ Chúa Kitô qua chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 đầy ơn phúc này, những TĐCTT tham dự viên được biến đổi thành Chứng Nhân Thương Xót của LTXC, bằng tất cả lòng tin tưởng vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, để LTXC trở nên hiển linh trong Nhóm TĐCTT, nhờ đó, giữa một thời điểm con người càng văn minh càng bạo loạn văn hóa tận số đang cần đến LTXC hơn bao giờ hết hiện nay, họ biến thành một Niềm Vui Thương Xót!

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Viết xong ngày Chúa Nhật XXXI Thường Niên 30/11/2016.

 

 

Không phải chỉ: Bình An Vô Sự ... mà lại còn: Tốt Đẹp Mọi Sự

"Em vừa mới trở lại Mỹ cách dây 3 ngày. Có lẽ em là người sau cùng trong nhóm Mission trở về Mỹ chăng? Đêm nay khó ngủ em thúc dậy lúc 3 giờ sáng. Sau khi đọc chuỗi Thương xót em đọc Email của anh và lời kêu gọi các anh chị viết bài bày tỏ cảm nghiệm của mình về chuyến đi lịch sử này. Biết viết gì đây? Trong khi em là người rất dở khi viết văn, nhất là viết về những cảm nghĩ của mình. Tuy nhiên vì vâng lời và cũng muốn góp chút tâm tư trong chuyến đi Misson xuyên Việt của nhóm. Chúng con Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Chúa vô vàn Chúa đã dẫn dắt chúng con trong suôt hành trình này. 

"Chúng con chỉ biết dâng lên Chúa tất cả tình yêu nhỏ bé của chúng con hợp với Mẹ Maria mà ca tụng Tôn vinh Chúa mà thôi, đã cho chúng con một chuyến đi Misson thật tuyệt vời như chúng con đã được hưởng từ ngày đầu tiên cho dến ngày cuối cùng trở về. 

"Khi anh Tĩnh cho biết ý định tổ chức chuyến Mission trong năm Thánh Tình Thương này tại Bolivia em cũng muốn tham dự nhưng sao em không thấy háo hức lắm. Nhưng khi chuyến đi Bolivia bị đình lại và chuyển hướng đi về VN thì không cần hỏi ý kiến của ông xã, em ghi tên ngay (hình như em là người đầu tiên ghi tên tham gia sau các anh chị đã ghi tên di Bolivia). 

"Lúc đó em không hề biết đi Mission như thế nào, chỉ biết rằng đi đến những địa danh lạ hoắc mà mình chưa nghe đến .Rồi sau những lần họp nhóm cho chuyến đi, chữ Truyền giáo cứ ám ảnh em là mình mà đi truyền giáo ư? Truyền giáo như thế nào đây? 

"Em hiểu rằng đây là chuyến đi độc nhất vô nhị trong đời mình. Không phải là đi tham quan, đi chơi cho biết những danh lam thắng cảnh hoặc vui chơi v.v, mà là đi truyền giáo. Cho ai? Cho những người chưa biết Chúa ư? Em tự nghĩ minh có làm được không khi mình chỉ là một người cũng bết bát, cũng yếu đuối, cũng yếu cả đức tin.  

"Nhưng lạy Chúa, qua chuyến đi này, tất cả anh chị em con đều cảm nhận được rằng hầu như chúng con nhận lãnh vô vàn ân phúc hơn là cho đi những gì ít ỏi của chúng con, mà là chính các anh em mình găp gỡ tại các điểm mình đến đã truyền giáo lại cho mình bằng chính cuộc sống của họ, đức tin của họ, sự khổ dau nghèo đói của họ. 

"Rồi cũng có những nơi nhìn thấy anh chị em khuyết tật mù lòa, hay những em bé mồ côi bệnh hoạn mà rơi nước mắt, để thấy rằng mình đã quá vô ơn, vô tình, vô tâm với Tình yêu Chúa ban cho - xin tha thứ cho chúng con. 

"Rồi qua suốt cuộc hành trình 20 ngày này lại thấy sao ngắn ngủi quá... Biết bao hồng ân, biết bao hạnh phúc khi được đến tận nơi, chạm tận tay nhìn tận mắt những anh chị em ở những nơi xa xôi hẻo lánh mà có lẽ mỗi khi nhớ lại cứ tưởng như mới xảy ra. 

"Tạ ơn Chúa. Khi chuẩn bị cho chuyến đi này ai cũng nghĩ rằng sẽ bị đói, hay không có nước sạch để uống v.v., nên ai cũng chuẩn bị lương khô, những thức ăn đi đường, nhưng khi đến bất cứ điạ điểm nào cũng được các sơ, các cha tiếp rước ăn uống no nê ngày 3 bữa. Em tự nghỉ không biết có phải mình đi truyền giáo không? Sao sung sướng quá, và nói nhỏ với quý anh chị, hơn ở nhà nữa, do ngồi xe thì êm ru, được ngằm cảnh tuyệt vời của đồi núi đất nước mình suốt từ bắc xuống đến tân cà mau xa xôi. Rồi được no thỏa bằng những trận cười bất tận trên xe.   

"Ngoài ra, còn được no thỏa về linh hồn vì không ngày nào thiếu tham dự Thánh lễ. Em khoe như vậy để anh chị chưa được đi hãy ghi danh cho chuyến Mission 2018. 

"Sau cùng xin cám ơn Anh Tĩnh đã tổ chức chuyến mission này cho chúng em được hưởng biết bao ơn ích từ tinh thần đến vật chất. 

"Ta ơn Lòng Thương Xót Chúa với nhóm TĐCTT. Xin cám on các anh chị đã cầu nguyện cho chúng em...."

Em Tuyết Mai (email ngày 28/10/2016)

 

TOÀN BỘ NỘI DUNG

 

 

1- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những Nét Chấm Phá Đặc Biệt

2- Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 - 8/10/2016

3- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Bắc Ninh 20-21/9/2016

4- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016

5- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016: Phù Yên và Mai Sơn

6- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016

7- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016: Bác Ái Cứu Trợ

8- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016

9- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016: Truyền Giáo và Bác Ái Cứu Trợ

10- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Kontum 29/9/2016

11- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Ban Mê Thuột 1/10/2016

12- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên 4-5/10/2016

13- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên: Các nơi viếng thăm và biếu tặng quà truyền giáo

14- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình 6-7/10/2016

15- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - 7 Bonus

16- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Hình Ảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Hiện Nay

17- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Bình An Vô Sự

18- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Vang Vọng Tương Lai