NIỀM VUI THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO XUYÊN VIỆT NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT

21 NGÀY 18/9 - 8/10/2016

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016:

Hình Ảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam thân yêu Tháng 9-10/2016

 

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016, đối với riêng tôi, còn là một cơ hội tốt để có thể chẳng những trở về thăm quê hương đất nước thân yêu của mình nói chung, và để chia sẻ Niềm Vui Thương Xót với riêng những anh chị em lương dân ở các vùng sâu vùng xa, bằng việc viếng thăm truyền giáo kèm theo quà tặng truyền giáo của chung Nhóm Tiông Đồ Chúa Tình Thương, mà còn nhờ đó nhìn ngắm lại nơi tôi được tiền định sinh ra là một người Việt Nam chứ không phải một người dân nào khác trên thế giới, là người con của Giáo Hội ở Việt Nam đang trải qua những thời điểm và hoàn cảnh khác với bất cứ một Giáo Hội địa phương nào khác trên thế giới.

Cảm tưởng của tôi, sau 20 ngày ở tại chính mảnh đất mà tôi đã sinh sống 27 năm trước khi đành phải bất đắc dĩ bỏ nước ra đi bởi quốc nạn năm 1975, nơi tôi cũng đã trở về 10 năm trước, 2006, đó là một đất nước đang cố gắng vươn mình chỗ dậy những vẫn còn bị tắc nghẹn làm sao ấy. Ở chỗ:

1- Trong khi thành phố thì nhộn nhịp giao thông và ngoại trừ một số "đường cao tốc" xuyên Việt, có những nơi chẳng khác gì bên Mỹ, còn ngoài ra, ở trong chính thành phố, như Thủ Đức và Sài Gòn, thì lại quá ư là chật chội, quá ư là mất trật tự, mạnh ai nấy chạy, luồn lách hết sức chuyên nghiệp, phải có bằng "cao học" mới dám băng ngang qua đường.

2- Trong khi tỉnh thành, nhất là những thành phố chính và đặc biệt, tiêu biểu như Sài Gòn, Cần Thơ và Vũng Tầu là ba nơi phái đoàn chúng tôi có dịp tới tận nơi, thì đang trên đà phát triển, với những cao ốc tân tiến mọc lên khá nhiều, chẳng khác gì ở hải ngoại, thì ở miền quê vẫn quá ư là bần cùng khốn khổ, như thể sống bên lề hay ngoài lề xã hội vậy;

3- Trong khi đất nước tôi có những danh lam thắng cảnh thiên nhiên (như Động Thiên Đường ở Phong Nha Quảng Bình Miền Trung) hay những khu nghỉ mát (resort) duyên dáng mỹ miều (như khu Resort Mekong trên đường từ Sài Gòn đến gần Vũng Tầu), thì những di tích lịch sử thê lương vẫn còn đó, và thảm họa nhân tạo cùng thiên tai vẫn liên tục xẩy ra.

Ở đây tôi chỉ muốn phổ biến những hình ảnh hiện nay (2016) của quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta theo những cảm nhận trên đây, từ những hình ảnh tốt đẹp nhất đến những hình ảnh đáng thương nhất, để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho dân tộc của mình có được một tương lai tươi sáng hơn trong công lý và hòa bình chân chính.

Sau đây là nội dung của bộ hình quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, được sắp xếp theo thứ tự như sau: 1- Di tích lịch sử (Cầu Hiền Lương Bến Hải và Nhà Đá Qui Nhơn Bình Định); 2- Danh lam thắng cảnh (như Động Phong Nha thiên nhiên và Mekong Resort nhân tạo); 3- Sinh hoạt kinh tế (đặc biệt là các trạm nghỉ ở miền nam và chợ nổi ở hậu giang); 4- Thành thị phát triển (như Cần Thơ, Vũng Tầu và Sài Gòn bao gồm cả đường cao tốc); 5- Làng quê cùng khổ (như miền hậu giang nam phần).

 

1- Di Tích Lịch Sử

(Cầu Hiền Lương Bến Hải và Nhà Đá Qui Nhơn Bình Định)

 

Cầu Hiền Lương Bến Hải - Thứ Hai 26/9/2016

Nhà Đá Qui Nhơn Bình Định - Thứ Năm 29/9/2016

Trở về Nhà Đá sau 42 năm (từ 1974) xa cách, nơi tôi đã ở 3 năm (1966-1967) và (1974-1975)...

 

Tôi thấy mọi sự đã thay đổi, như ở tất cả các nơi khác trên giải đất quê hương tôi đi qua,

nhưng chỉ còn một di tích lịch sử không hề thay đổi từ đó đến nay, sau 42 năm, đó là Nhà Thờ Nhà Đá...

 

 

Ngôi thánh đường ở Nhà Đá Dốc Truông Bình Định này, cho tới nay vẫn để tan hoang tận bên trong nội cung như thế, được xây từ hồi các Cha Tây, ở trên đồi cao, vững chắc,

đã từng là nơi trú ẩn an toàn nhất cho dân chúng địa phương (bao gồm cả các tu sĩ Đồng Công ở ngay bên nhà thờ) mỗi khi có biến loạn súng bom xẩy ra.

Ngôi nhà thờ này tuy kiên cố đấy, nhưng lại chính là nơi bản thân tôi, cùng với 5 anh em dòng cùng lớp tập vào trưa hôm nhập tập viện ngày 8/9/1966, đã xuýt nữa mất mạng bởi chính súng đạn của quân lính chính phủ, khi chúng tôi, trong bộ quần áo thường phục trong giờ ngủ trưa, vô tình chạy ra nhà thờ lánh nạn lại chạy ngay ở đầu nhà thờ là nơi lính của mình đang phục ở nghĩa trang gần đầu nhà thờ được báo là việt cộng đang lẩn quẩn chung quanh nhà thờ.

Tôi bấy giờ chẳng những nghe thấy tiếng súng bắn ào ào rất chát chúa mà còn trông thấy một viên đạn xuyên qua trước mặt tôi, đụng vào tường nhà thờ, rớt xuống đất. Thế là tôi hét lên báo động cho 5 người anh em trước sau tôi là: "chúng ta bị bắn rồi..." Cùng với tiếng hét như quân lệnh ấy, tôi đã chạy nhanh đến độ dường như chân không còn chạm đất. Thế rồi sau đó tôi nghe thêm một tiếng ầm một cái...

Thì ra, theo tôi sau đó suy đoán, vì thấy chúng tôi chạy thoát, quân ta liền câu moọc-chê chặn đầu. Không dè quả moọc-chê lại trúng ngay nóc nhà thờ, khiến mái ngói của nhà thờ rơi ngay xuống, nhà thờ bỗng trở nên sáng choang, dân chúng và một số thày đang nấp sẵn an toàn ở bên trong bị ngói bất ngờ rơi trúng đã bị thương. Cuối cùng, người bị bắn ở ngoài nhà thờ được thoát nạn, còn người ở bên trong nhà thờ lại bị thương... Cũng may không ai tử vong! Bằng không, tôi đâu còn đứng chụp tấm hình kỷ niệm bất hủ ở đây nữa!

Khu nghĩa trang đầu nhà thờ, nơi quân ta phục kích và đã bắn 6 anh em tập sinh chúng tôi hôm ấy.

Bên phía cánh phái của ngôi nhà thờ là khu vực nhà dòng ở trước 1975, nơi tôi đã cùng với anh em dòng nhiều đêm đã nghe thấy hai bên chiêu hồi nhau,

nơi tôi đã nghe thấy tiếng ca-nông bắn từ quận Phù Mỹ hay Trung Đoàn (40 / 41) gần quận và sau đó một chút thì nghe thấy tiếng mảnh ca-nông rơi rào rào trên mái tôn nhà dòng,

nơi tôi nghe thấy tiếng khóc từ trong phía núi hẻo lánh vọng ra từ sáng sớm bởi những người dân bị quân ta cho là "du kích" nên bị bắn chết và bị xua là ngoài đường ở,

nơi dân chúng bị xua ra sát ngoài đường lộ ở lại bị quân đội Hoa Kỳ sợ bị phục kích đã bất chấp bắn vào nhà cho họ được an toàn,

nơi một xã trưởng đang nhậu vào lúc ban trưa với lính acnh đồn gần đó bị việt cộng ám sát bằng mưu điệu hổ ly sơn với tràng súng vang ra từ phía núi dụ quân ta về đồn,

nơi chính mắt tôi đã thấy một thây người mất đầu của đại úy Phước ở Cầu Phù Ly bị phục kích ngay Dốc Truông cho tới khi sắp hạ huyệt đầu mới được mang về,

nơi vào những ngày càng biến loạn càng xẩy ra những vụ phá cầu ngoạn mục, vào sáng sớm, bằng hỏa lực không cho lính gác cầu ngóc đầu lên khỏi lô-cốt để bị ném lưu đạn...

Khu nhà dòng ngày xưa trước năm 1975 yêu dấu của tôi ấy nay đã trở thành khu trường học, đang vang tiếng loa kêu gọi học sinh... vào lúc chúng tôi trở lại xe...

 

2- Danh Lam Thắng Cảnh

(Động Thiên Đường thiên nhiên ở Phong Nha Quảng Bình và Mekong Resort & Reststop nhân tạo Bà Rịa)

 

Động Thiên Đường ở Phong Nha Quảng Bình - Thứ Hai 26/9/2016

Khu vực hàng quán bên ngoài

tiến sâu vào quầy bán vé và xe chở vào chính cửa động

Động Thiên Đường ở Phong Nha khác với Động Phong Nha ở Phong Nhalà nơi gia đình tôi tham quan năm 2006,

Ở chỗ trong khi Động Phong Nha phải đi bằng canô vào tận bên trong động do hầu hết giáo dân Giáo Xứ Hà Lợi phục vụ

thì ở Động Thiên Đường du khách phải được chở bằng xe trung chuyển rồi sau đó còn phải leo dốc băng rừng mệt nghỉ đã rồi mới tới

Người chị em TĐCTT rõ nét nhất trong các chị nhờ tôi chụp bằng máy hình thường của tôi, một máy chụp không chuyên nghiệp như máy của các thợ săn chụp trong động.

Phải nhận rằng, như nhiều người so sánh với Động Phong Nha cho biết, Động Thiên đường đẹp hơn Động Phong Nha.

Nghe nhiều người địa phương nói còn có một động nữa gọi là Sơn Động, phải đặt mua vé trước lâu và tốn 3 ngàn Mỹ kim, thời gian đi khá lâu, dường như chỉ thích hợp cho những người khảo cổ và địa chất học. Chắc vì có ít người chuyên môn đi, (chứ không phải vì quá đẹp), nên phải chờ cho đủ số người tham quan mới bõ một chuyến chăng?

 

Mekong Resort Bà Rịa - Thứ Năm 6/10/2016

Phái đoàn chúng tôi đã khoản đãi ban phục vụ chuyên chở cho chúng tôi một bữa trưa với thực đơn hạng nhất tại Mekong Resort & Reststop này

Lối ra khu vực đằng sau, khu khách sạn từng nhà riêng rẽ

Khu du lịch có khác... đến độ phòng vệ sinh cũng đẹp, cũng có cây trồng làm cảnh

 

3- Sinh Hoạt Kinh Tế

(Các trạm nghỉ ở miền nam, chợ nổi và vườn cây ở hậu giang)

Các Trạm nghỉ miền Nam

Chợ nổi Hậu giang - Thứ Ba 4/10/2016

Vườn Cây Hậu Giang

(tiếp theo Chợ Nổi tiện ghe cùng ngày)

 

4- Thành Thị Phát Triển

(như Sài Gòn, Cần Thơ, Vũng Tầu, bao gồm cả đường cao tốc)

 

Sài Gòn - Thứ Năm 6/10/2016

 

Cần Thơ - Thứ Năm 6/10/2016

 

Vũng Tầu - Thứ Năm 6/10/2016

 

5- Làng Quê Cùng Khổ

(như miền hậu giang nam phần)

 

"Nghèo mà vui", câu nói của một người đàn ông Thượng ở Kontum hôm 29/9/2016 bộc phát ra sau khi nghe tôi bày tỏ lòng cảm thương của mình với dân chúng ở đấy,

đã dội lại tâm trí của tôi, lúc tôi trông thấy ở ven một con kênh nước đục ngầu dơ bẩn chẳng khác gì cảnh đời bần cùng lem luốc khốn khổ của dân chúng 

sống dọc hai bên bờ kênh, mà lại tự nhiên có một cụm hoa đỏ tươi duyên dáng hiếm quí!

 

 

Loạt bài Niềm Vui kèm theo hình ảnh tôi gửi đi đây, chẳng những cho riêng Nhóm TĐCTT chúng tôi, mà còn cho những anh chị em tham dự các Khóa LTXC (nhưng không gia nhập Nhóm TĐCTT) từ đầu tới nay, cũng như cho các vị thừa sai ở Việt Nam liên quan đến chuyến đi này, cho ban phục vụ chuyên chở, mà còn cho các tu sĩ Đồng Công, cho anh chị em Thân Hữu Đồng Công và Gia Đình Tận Hiến Đồng Công là hai thành phần tôi đang phục vụ và đã phát động chuyến truyền giáo vào năm 2017.

 

Theo tôi, các hội đoàn Công giáo tiến hành không phải chỉ hẹn họ gặp nhau để đọc kinh cầu nguyện và chia sẻ sống đạo, mà còn phải dấn thân làm một việc gì đó, trong khả năng và thiện chí dấn thân hơn nữa của mình, có tính cách hoạt động tông đồ truyền giáo là bản chất của Giáo Hội nữa, như chính Giáo Hội chẳng những bao gồm việc cử hành phụng vụ thánh mà còn việc rao giảng tin mừng cho muôn dân nữa, như chính nhan đề của 2 văn kiện chính yếu của Công Đồng Chung Vaticanô II (11/10/1962 - 8/12/1965) cho thấy, đó là Hiến Chế tín lý về Giáo Hội "Lumen gentium - Ánh sáng muôn dân" và Hiến Chế mục vụ về Giáo Hội "Gaudium et Spes - Vui Mừng và Hy Vọng".

 

Hy vọng loạt bài Niềm Vui Thương Xót đầy những hình ảnh xuyên Việt từ Bắc vô Nam của chúng tôi, dường như chưa từng có này, hoặc đã có mà chưa từng phổ biến như chúng tôi đây, trở thành một chút men hứng khởi, một kích tố tông đồ truyền giáo nơi những ai đón nhận nó và theo dõi nó, chứ không phải chỉ là một loạt tài liệu lịch sử của riêng Nhóm TĐCTT chúng tôi, một thứ tài liệu đầy cảm nghiệm chúng tôi đã diễm phúc có được và cảm thấy không thể nào không phổ biến rộng rãi theo chính tinh thần tông đồ truyền giáo đòi hỏi và thôi thúc. 

 

Sau bài thứ 16 về Hình Ảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Hiện Nay được tôi gửi đi vào tối Chúa Nhật 30/10/2016 đây, sáng hôm sau, Thứ Hai 31/10/2016, tôi đã nhận được email của một phó tế trong thành phần Thân Hữu Đồng Công cho biết như sau:

"CẢM TẠ LCTX!!! CÁM ƠN ANH TINH CAO! TÔI ĐANG COI TIẾP... TÔI CHUYỂN..., NHIỀU ĐỘC GIẢ GỌI TỚI CA NGỢI QUÁ...!!!"

Thật vậy, vào ngày 29/10/2016, chính người viết này đã nhận được một tin nhắn (text) trong điện thoại thông minh - smart phone của mình từ một chị trong phái đoàn về Việt Nam với mình bày tỏ cảm nhận của mình như sau:

"Em xin chia sẻ: Em đụng Chúa và Chúa biến đổi em... Alleluia! Alleluia! Alleluia! Chúa tuyệt vời! Em lại có cảm tưởng: Chúng em như một đàn Thiên nga bay tới từng người thiểu số, từng người Kinh, rỉa lông rỉa cánh, chạm vào họ... Đàn Thiên nga đến núi rừng, đến hồ nước dơ bẩn, nước độc, ruồi muỗi... Ôi thôi không thể nào tượng tượng được. Nhưng mà, thương lắm thay! Trong lòng em cứ trào lên, Chúa ơi, Ngài đang tìm gặp con... Ước gì em là  thi sĩ để em làm những bài thơ tuyệt vời, đang sẵn có trong đầu óc. Ước gì em là  nhạc sĩ để em phá lên những nốt nhạc du dương của tận đáp lòng mình..."

Rồi vào ngày 1/11/2016, tôi lại tiếp tục nhận được Sơ Cao Thị Trọng, Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình ở Ban Mê Thuột bày tỏ như sau:

"Trước hết con kính cám ơn Bác đã ghé thăm cộng đoàn Dòng chúng con và đã chia sẻ cho chúng con nhiều món ăn tinh thần, nhất là Bác đã sẵn sàng chia sẻ cho chúng con món quà vật chất, để chúng con có điều kiện phục vụ tốt hơn cho anh em đồng bào thiểu số... Con đọc những bài chia sẻ của Bác nhiều lần mà vẫn không chán, cám ơn Bác nhiều.."

 

Xin Xem Tiếp

1- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những Nét Chấm Phá Đặc Biệt

2- Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 - 8/10/2016

3- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Bắc Ninh 20-21/9/2016

4- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016

5- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016: Phù Yên và Mai Sơn

6- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016

7- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016: Bác Ái Cứu Trợ

8- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016

9- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016: Truyền Giáo và Bác Ái Cứu Trợ

10- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Kontum 29/9/2016

11- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Ban Mê Thuột 1/10/2016

12- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên 4-5/10/2016

13- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên: Các nơi viếng thăm và biếu tặng quà truyền giáo

14- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình 6-7/10/2016

15- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - 7 Bonus

16- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Hình Ảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Hiện Nay

17- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Bình An Vô Sự

18- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Vang Vọng Tương Lai